Đam San .Net
Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam


Bạn đang truy cập vào diễn đàn cũ của Đamsan.Net. Diễn đàn này không nhận đăng kí thành viên mới cũng như bài viết mới kể từ ngày 11-02-2012.
BQT.

Những Bài Thơ Hay

rated by 0 users
This post has 248 Replies | 8 Followers

Top 10 Contributor
đại cầm sư cấp 1
Nghe là biết Leehonso thất tình. Cá mập bơi đi rồi để ánh sáng đời Lee le lói.
Top 50 Contributor
cầm sư cấp 2

NGẬP NGỪNG

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé

Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân

Ngó trên tay thuốc lá cháy lụi dần 

Tôi nói khẽ: Ôi, làm sao nhớ thế !

 

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé

Em tôi ơi, tình nghĩa có gì đâu 

Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu

Thưở ái ân mong manh hơn nắng lụa

Hoa bướm ngập ngừng, cỏ cây lần lữa

Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi

Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi 

 

 Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé

Tôi sẽ trách, cố nhiên, nhưng rất nhẹ 

Nếu trót đi em hãy gắng quay về

Tình mất vui lúc đã vẹn câu thề

Đời chỉ đẹp khi hãy còn dang dở

Thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ

Cho ngàn sau lơ lửng với ngàn xưa... 

                                   Hồ Dzếnh
 

 

Tranh thủ xì pam để mau  lên cấp ..hé...hé.....

Top 50 Contributor
cầm sư cấp 2
leehonso:

Mây nhẹ trôi, lá nhẹ rơi

Em nhẹ bước qua đời tôi, bừng sáng

Em nhẹ đi, hoàng hôn tàn

Ánh sáng đời tôi nhẹ nhàng le lói 

 

Người đi một nửa hồn Lee mất

Một nửa hồn kia, ai lấy,.... trả lại giùm 

Top 10 Contributor
đại cầm sư cấp 1
Em đi đâu, để hồn Lee le lói
để mặt Lee già, đầu Lee hói
để đời Lee chỉ còn là bóng tối
.....

Hình minh họa

Top 50 Contributor
cầm sư cấp 3

   Bác Lee thất tình lâu lắm rồi mà, hình như là từ thời mới tập thổi sáo trúc. Mà đâu chỉ có bác Lee nhà ta thất tình, hình như còn "cụ" Quasimodo cũng bị hội chứng này (thất tình về tay nàng Esmeralda !). "Cụ" này mang tâm trạng u uất post bài lên diễn đàn nghe thê lương làm sao ! Mang tâm trạng này mà nhắm nghiền mắt thổi sáo chắc nghe "phê" lắm đây !!! Hèn gì mà bác Lee và "cụ" Quasimodo tâm đầu ý hợp ghê, thổi sáo đêm công viên thanh vắng, nơi có các cặp tình nhân đang "quằn quại", hết sức "trữ tình".

   Bữa nào ghé qua nghe thử !

Dụng lực đả lực
Top 50 Contributor
cầm sư cấp 2
Bác Duy làm thơ tiếng Hán hả, ok hoạ một bài đáp lễ lại bác nè:
***
Thập niên li biệt ngã cố hương
Quá bộ giang san vạn lí trường
Nguyên tiêu khán minh nguyệt độc ẩm
Ngạo khí vạn trùng hướng viễn phương
Li Hai Zhou
Dịch thơ:
Mười năm từ giã cố hương tôi
Nước non ngàn dặm vượt qua rồi
Đêm rằm nâng chén, trông trăng tỏ
Anh hùng hào khí mãi không thôi.
Lê Hải Châu
Sinh tại miền Gia Định Việt Nam vạn nẻo đường Đời nửa say, nửa tỉnh Nơi đâu là quê hương?
Top 50 Contributor
cầm sư cấp 2
Tiếp nè:
***
Thiên Sơn hàn lĩnh bất hoa khai
Lữ khách biên thuỳ thượng tái lai
Ngoạn cảnh tâm tư ngận cô độc
Long tuyền hữu ngạn nhất chi mai
Hải Châu
Sinh tại miền Gia Định Việt Nam vạn nẻo đường Đời nửa say, nửa tỉnh Nơi đâu là quê hương?
Top 200 Contributor
đại cầm thủ

Không làm thơ Việt mà "choảng" nhau bằng Đường thi ...lợi hại thật Zip it! khoản này thì chịu làm không nổi, đi kiếm thơ người dịch ra vậy Huh?

Nhạn Khâu
Nguyên Tác : Nguyên Hiếu Vấn

Vấn thế gian tình thị hà vật
Trực giáo sinh tử tương hứa
Thiên nam địa bắc song phi khách
Lão sí kỷ hồi hàn thử
Hoan lạc thú
Ly biệt khổ
Tựu trung cánh hữu si nhi nữ
Quân ưng hữu ngữ
Diểu vạn lý tằng vân
Thiên sơn mộ tuyết
Chích ảnh hướng thùy khứ
Hoành Phần lộ
Tịch mịch đương niên tiêu cổ
Hoang yên y cựu bình Sở
Chiêu hồn Sở ta hà ta cập
Sơn quỷ ám đề phong vũ
Thiên dã đố
Vị tín dữ
Oanh nhi yên tử câu hoàng thổ
Thiên sầu vạn cổ
Vi lưu đãi tao nhân
Cuồng ca thống ẩm
Lai phóng nhạn khâu xứ.


Dịch Thơ : Kim Lam
Điệu Mô Ngư Nhi - Nấm Mộ Chim Nhạn

Hỏi thế gian tình ái là chi
Một lời thề sống chết bất di
Hai cánh chim trời nam đất bắc
Mỏi cánh đường dài nhớ những khi
Vui vầy sum họp
Đau khổ chia ly
Suy cho cùng hai tiếng nữ nhi
Lời nói gió bay
Ngàn mây trôi vạn dặm
Thiên sơn nhật hạ tuyết đóng dày
Chiều nay bóng lẻ đâu đây chốn dừng
Sông Phần ngang bước ngừng chân
Mịt mù cảnh sắc trống xưa vọng về
Hoang vu khói toả bốn bề
Khúc chiêu hồn Sở não nề kịp không
Gió mưa gào thét quỷ núi khóc ròng
Hờn ghen trời cũng động lòng
Khó mà tin được chuyện trong đất trời
Én oanh kiếp sống nhất thời
Ngàn sầu vạn cổ muôn đời vẫn đây
Khách thơ tâm sự vơi đầy
Ca trong ai oán hát đây khúc sầu
Tìm về chốn cũ hỏi đâu Nhạn mồ.

Thiên Giang Hữu Thủy Thiên Giang Nguyệt Vạn Lý Vô Vân Vạn Lý Thiên ...
Top 50 Contributor
cầm sư cấp 2
Được, thiên hạ biết dịch thơ lẽ nào lão lại không biết dịch, nhất định không thua kém ai bao giờ. Đáp lễ liền đây.
***
Đả bà quy lai (*)
Thái dương lạc tại tứ sơn pha
Kiên giang bà nhi, tiếu kha kha
Hồng hoa quải tại thương tiệm thượng
Đả bà quy lai nhất lộ ca
(Khuyết danh)
(*): Bài thơ chủ đề trong tác phẩm sáo TQ ĐẢ BÀ QUY LAI
Dịch thơ
Tập bắn cung trở về
Bốn phía sườn non nắng rọi xa
Ghé vai ghánh vác cả sơn hà
Đầu thương hoa đỏ cười ha hả
Tập bắn trở về rộn tiếng ca.
Hải Châu dịch
Sinh tại miền Gia Định Việt Nam vạn nẻo đường Đời nửa say, nửa tỉnh Nơi đâu là quê hương?
Top 75 Contributor
cầm sư cấp 2

ac ac mâấybác viết toàn thơ hán trình độ như em đọ c khó hiểu quá! em xin post 1 bài toàn là tiếng việt

 

Trời ơi, ôm lấy say sưa
Mặt khao khát mặt, lòng mơ ước lòng
Hôn em nước mắt chảy ròng;
Em ơi! Như ngọn đèn chong vẫn chờ.
Em hôn anh suốt một giờ
Anh hôn em mấy cho vừa lòng đau
Sao mà xa cách giữa nhau
Để cho tháng thảm ngày sầu thế em?

Chao ôi mãi mãi mắt tìm
Thấy rồi sung sướng ta đem nhau về
Hôn em ngàn thuở chưa xuê
ấp yêu da thịt, gắn kề tâm linh
Chiêm bao mà chẳng mơ mòng
Rõ ràng chân thật như trong cuộc đời

Top 500 Contributor
trung cấp cầm thủ
may bac choang nhau bang tho duong em hong hiu gi het nghe tho ma cam nhan thay tat ca cac bac deu 7 tinh . em doc ma thay ngam ngui wa thay bun wa[:'(]
tiếng tiêu ngân vang vọng trời đất phận hồng trần lạc bước xuân xanh
Top 500 Contributor
trung cấp cầm thủ
may bac thi nhau choang bang tho duong em nghe hong hiu gi het . chi co dieu em thay cac bac deu 7 tinh nen doc tho ai em cung thay buon va ngam ngui wa nhung may bai tho duong em ko hieu gi ko biet gi nen ko co cam xuc gi
tiếng tiêu ngân vang vọng trời đất phận hồng trần lạc bước xuân xanh
Top 10 Contributor
đại cầm sư cấp 1
Thơ của tui như vậy mà dám nói là thơ 7 tình hả, thật xúc phạm tui quá mức. Nếu không hiểu thì sao dám kết luận đó là thơ 7 tình. Những vần thơ triết lý huyền diệu lại đem so ngang với loại tình tứ phàm tục vớ vẩn ấy, thật là nộ khí xung thiên. Đã bảo là không hiểu mà dám kết luận , thật là bất tam bất tứ. Super Angry
Previous | Next
Page 2 of 17 (249 items) < Previous 1 2 3 4 5 Next > ... Last » | RSS
Copyright 2006 - 2011 by DamSan.Net
Powered by Community Server (Non-Commercial Edition), by Telligent Systems