Đam San .Net
Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam


Bạn đang truy cập vào diễn đàn cũ của Đamsan.Net. Diễn đàn này không nhận đăng kí thành viên mới cũng như bài viết mới kể từ ngày 11-02-2012.
BQT.

Những Bài Thơ Hay

rated by 0 users
This post has 248 Replies | 8 Followers

Top 200 Contributor
đại cầm thủ
hix,đọc xong thơ của mấy bác em cũng có cảm nhận giống MHM đó là đầu mình chỉ toàn đất đá với bê tông thui.noel chẳng có ai đi chơi cả,thú vui đêm noel chỉ toàn đấm với đá,chạy bộ,hít đất,trồng chuối.....trên sân tập võ với sư phụ tới 9h tối mới đi về,sau đó wa đường CHẤN HƯNG ăn 1 tô bún thịt nướng to thiệt to cho căng bụng rùi về nhà năm ngủ.wen,trước khi năm ngủ còn cố gắng thổi bài NGUYỆT LƯƠNG mấy lần.hôm đó trăng sáng wa,mà cũng ko thấy "lang la xóm phá" chi hết,chắc mọi người đi chơi noel chưa về.hix,đó là đêm noel của tỉu đệ đó.
aaa
Top 100 Contributor
cầm sư cấp 1

haytrovebenem:
Anh mau xem coi có bài thơ nào hay về mùa đông không mau đưa lên cho em thưởng thức . Giờ em chỉ muốn đọc thơ về mùa đông thôi

Em ơi! có hàng trăm nghìn cách nói để người khác cười vui mà làm theo lời mình. Nhưng thiệt tình là anh tìm hòai mà hổng có thấy trong đó có cách nói giống như câu trên của em.

Big Smile Vài lời chân thành gửi em, mà nè, bác rùa cũng không phải là người khó tính như em nghĩ đâu, bác ấy hiền khô hà, không tin em vào đây gặp là biết liền. còn đây là vài bài thơ về mùa đông mà anh biết:

MỘT NGÀY TÀN ĐÔNG

Mùa đông không tuyết trắng
lang thang trên đường dài
nhớ nhau ngày mưa nắng
quen nhau rồi chia tay

Mùa đông không buốt giá
người xưa quên trở về
máu tim hồng hóa đá
hối tiếc một cơn mê

Một thời yêu khép, mở
cho đi và, quên đi
trách cứ nhau lần nữa
chia ly vẫn chia ly

Réveillon buồn tái
vọng chiều xưa dương cầm
thương một người con gái
ngồi khóc lời thương thân

Mùa đông lạc xứ người
chạy trốn thời yêu dấu
hai đứa hai phương trời
tìm nắng, mưa nghi ngẫu

Chiều đông em qua ngõ
áo vàng phai tình xưa
anh riêng trời phố lạ
buồn như chưa bao giờ!

                                Thơ Bùi Thanh Tuấn

(hic hic, đừng có hỏi anh "Revéllion" là gì nhe! 10 thằng anh gom lại quăng vô một góc, ngồi đến sáng cũng hổng có biết đó là cái giống gì đâu )

Lời từ biệt mùa đông...

Em gửi lại đây tia nắng cuối đông

Sẽ còn những mùa hoa trắng khác

Sẽ còn nhiều ngày vui nơi đây

Và có người cùng anh sẻ chia đời giông bão.

Thôi, em đi…

Tình mình co ro trong ngày giá rét

Và hai ta không chịu nổi qua mùa.

 

 
www.damsan.net
Top 10 Contributor
đại cầm sư cấp 1
Đánh đàn đêm đông
Trời đông se lạnh, gió vuốt mây

Trăng vàng nghiêng ánh, lánh vòm cây

Nguyệt cầm buông tiếng luồn hơi khói

Đất ngậm hương nhài rải đâu đây.


Tấn Duy 04/01/2007
Bài này có 2 nghĩa, nghĩa thứ nhất thì "tầm thường" nghĩa thứ 2 thì "tầm bậy". Con gái thì chỉ nên hiểu cái nghĩa "tầm thường" thôi. Thơ này tuy không hay, nhưng cũng góp một tí cho mùa đông thêm lạnh.
Top 200 Contributor
đại cầm thủ
Hix,bài nay bác rùa tự sáng tác phải ko?sáo cũng chuyên về TQ,thơ cung làm theo thể thất ngôn tứ tuyệt của TQ luôn.sau nay ko bít có lấy vợ người HOA ko?(nếu có thì em sẽ theo bác rùa như hình với bóng để học hết các tuyệt chiêu,cả về sáo lẫn cua gái.kekeke)
aaa
Top 25 Contributor
cầm sư cấp 3
cua gái như rùa à, zụ này tui hỏng ham, mấy hôm trước bị chửi là thằng tình anh bán chíu rồi, đi với rùa chắc ế lun...
tiêu trúc: nguồn đam mê bất tận
Top 10 Contributor
đại cầm sư cấp 1
Hai cái ông này? chổ này là nơi thi phú, nói chuyện vợ con, rùa cá gì ở đây hử.
Top 200 Contributor
đại cầm thủ
hhaha.ý tỉu đệ là nếu bác rùa có khả năng cua được 1 em người hoa nào đó thì em sẽ theo làm đệ tử bác rùa về khoản cua gái lun.quy lão cao tuổi như thế rùi thì kinh nghiệm cua gái chắc đầy mình rồi.
aaa
Top 10 Contributor
đại cầm sư cấp 1
saotruc replied on 01-14-2008 19:24
bacdieu999 nói năng cẩn thận, đụng tới mấy thứ này tui dễ nóng lắm, coi chừng bài của bác không còn cái nào.
Top 200 Contributor
đại cầm thủ
Hix,xin lỗi bác rùa nhé.bác cứ coi như em chưa nói gì.bài của em ko còn cái nào thì ko sao nhưng bác mà ko dạy em thổi sáo nữa là tiu em luôn.
aaa
Top 75 Contributor
cầm sư cấp 2

      THƠ TÌNH MÙA ĐÔNG
Bài thơ tình tôi viết giữa đêm đông
Vào khoảng trống đầy mông lung lạnh giá
Câu yêu thương lạc trên miền đất lạ
Chẳng đến được người đã qúa xa xôi ?

Muốn gửi về đâu tha thiết đôi lời
Tôi chỉ biết nhìn sương trời giăng trắng
Tìm ánh sao đông trên dòng sông lặng
Lạnh tiếng thở dài sầu lắng tâm tư

Đông đã về se sắt những trang thơ
Tình đã mất, cả đời mơ nuối tiếc
Còn lại thôi chút ân tình cách biệt
Rầu rĩ cuộc đời, oán kiếp đơn côi

Bài thơ tình tôi đang viết cho tôi
Cơn gió lạnh cuốn rời xa mơ ước
Đến nơi nao nếu người em thấy được
Xin hãy động lòng, dừng bước tâm giao

Tôi vẫn yêu em như những ngày nào
Nghe ký ức thường dâng trào khao khát
Hoài niệm tiếng yêu làm sao lạnh nhạt ?
Nhung nhớ tràn đầy, Đông hát ai nghe ?

Từ độ em đi tâm trí nặng nề
Thơ tôi viết em đâu hề xao xuyến
Như dòng sông nước vẫn xuôi về biển
Thương nhớ dụm dành... lại tiễn ra khơi

 

 

 
Trời L.a.n.h và mưa pùn (Storm). Có lẽ cái lạnh giá đặc trưng của miền bắc đã ảnh hưởng nhiều đến tâm hồn của người dân đất bắc.

                            "Ối trời ơi! áo len áo khoác bao nhiêu là vừa"

Gỗ mục ... - Nguyenxuan301
Top 25 Contributor
cầm sư cấp 3

Trúc

Chẳng phải là Tre, cũng có măng
Trượng phu quân tử khí đằng đằng
Hiên ngang thả mình trôi theo gió
Mặc cho vần vũ khỏa lấy thân
Bão táp mưa sa hồn bất khuất
Hiển hách anh hào vẫn khăng khăng
Trơ trơ cứ đứng nghêu ngao hát
Tâm can thanh sạch hiếm ai bằng ./.


Vũ Ngân Chánh
08-10-2007

tiêu trúc: nguồn đam mê bất tận
Top 100 Contributor
cầm sư cấp 1

Nếu không muốn đi hết con đường ...

------------------------------

Nếu không muốn đi hết con đường...

Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn

Nếu không muốn đi hết con đường ...

------------------------------

Nếu không muốn đi hết con đường...

Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn

không ai bắt ta phải sống cuộc đời cho người khác

muôn triệu tình yêu có muôn triệu lần đích đến

làm ơn đi mà!

Khi ta khóc không cần ai lau nước mắt cho ta?

khi ta cười không cần ai chia sẻ?

cần một quãng đời tự do hơn là cần một hơi ấm mặc cả

hãy thử cắn chặt môi...

Giữa mùa đông đôi khi một cơn bão tuyết còn quí hơn một đốm lửa trong tim người

Giữa nỗi đau biết đâu lại tìm ra một sự bình yên khác

Giữa đêm đen cũng phải đến lúc tự ta làm ra ánh sáng

Giữa những ngày qua phố đôi khi cần một lần lạc bước

đi khỏi cuộc đời của mình...

Nếu không muốn đi hết con đường...

thì nên dừng lại, rồi bước đi một con đường khác bằng niềm tin

đừng bắt ta phải sống cho hạnh phúc của người khác

(khi hạnh phúc của ta chỉ là bề ngoài của những giọt nước mắt cay đắng

như một hạt mưa giữa trời nắng gắt...)

làm ơn đi mà!...

Làm ơn đi...

vẫn luôn có một người giang tay ôm chiếc bóng của ta

chờ tìm thấy một người trong đời thật

vẫn luôn có một người đau khi thấy ta hạnh phúc

mà vẫn tự đấm vào ngực mình khi biết ta đơn độc

nghiệt ngã đến tận cùng...

Không ai muốn mình sống mà chỉ được đứng bên cạnh đời người mình yêu thương

cũng chẳng ai muốn đày đọa mình trong mất mát

nhưng tình yêu nào cũng có cái giá xứng đáng...

sao không thử một lần đặt cược với trái tim?

Làm ơn đi mà...

vẫn luôn có một người chờ ta cùng thắp sáng trời đêm!

>>> Nguyễn Phong Việt

www.damsan.net
Top 75 Contributor
cầm sư cấp 2

Giữ Giùm Cánh Phượng

Hãy giữ giùm nhau... cánh phượng hồng
Cho nàng áo trắng... mải đi rong
Nắng lên... với gió.... đùa làn tóc
Gót ngọc... dáng ngà.. đẹp ven sông

Hãy giữ giùm ta... chút thẹn thùng
Của thời kẹp tóc... bước ung dung
Cùng nhau vui hái ... cành phượng thắm
Ngắm nghía đất trời... mãi của chung

Hãy giữ giùm ta... bài thơ nọ
Của ai đã lỡ.... quên... hộc bàn
Nhặt được... hồn ta.. xao xuyến quá
Dáng ai... hái phượng.... của hôm qua

Hãy giữ giùm ta... gốc phượng già
Nơi sân trường vắng... áo tiên nga
Để cho cành phượng... luôn tươi nhé
Nhắc ta về... áo trắng... hôm qua.
(ve choi tet gap lai ng xua bun ghe. nguoi ta co ng iu moi roai^^

0975880171 lucky_crazy0910@yahoo.com
Top 500 Contributor
đại cầm thủ

Theo em thì cũng có những bài thơ có hại , nhưng thơ hay thì không có hại . Em đọc hơn mấy trăm bài thơ tình mà đầu óc vẫn ổn , 8. 9 Văn gặt hái đều đều. Thơ dở thì có cái hại là tốn giấy , tổn tiền

Những thằng làm thơ không hay

Cũng bằng lâm tặc chặt cây đốt rừng

Nhớ mang máng là thơ Bùi Hoàng Tám thì phải

" Tàn cuộc vui mới biết tiệc cũng buồn "
Top 500 Contributor
đại cầm thủ
Bác nào rảnh qua http://toivavan.hnsv.com ngó qua thơ em rồi cho ý kiến hộ nhé. May mà ko làm thơ trên giấy , ko thì mình cũng là lâm tặc...
" Tàn cuộc vui mới biết tiệc cũng buồn "
Page 8 of 17 (249 items) « First ... < Previous 6 7 8 9 10 Next > ... Last » | RSS
Copyright 2006 - 2011 by DamSan.Net
Powered by Community Server (Non-Commercial Edition), by Telligent Systems