Đam San .Net
Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam


Bạn đang truy cập vào diễn đàn cũ của Đamsan.Net. Diễn đàn này không nhận đăng kí thành viên mới cũng như bài viết mới kể từ ngày 11-02-2012.
BQT.

Những Bài Thơ Hay

rated by 0 users
This post has 248 Replies | 8 Followers

Top 50 Contributor
cầm sư cấp 3

BÀI THƠ VỀ ĐÀN BẦU

Nhịp cầu quê hương, xóm liền thôn
Thắm đượm tình quê, gửi Thu Bồn
Vì miền Nam đó, sông còn chảy
Cung đàn đất nước, một nụ hôn./.

Chú thích:
Nhịp cầu quê hương-Sáng tác: Toàn Thắng
Gửi Thu Bồn-Sáng tác: Khắc Chí
Vì miền Nam-Sáng tác: Huy Thục
Cung đàn đất nước-Sáng tác: Xuân Khải

 

BÀI THƠ VỀ ĐÀN NHỊ

Kể chuyện ngày mùa, em gái nghe
Ước vọng đơn sơ một đêm hè
Phiên chợ vùng cao miền Tây Bắc
Kỷ niệm quê hương những bờ tre./.

Chú thích:
Kể chuyện ngày mùa-Sáng tác: Thao Giang
Ước vọng-Sáng tác: Thế Dân
Phiên chợ vùng cao-Sáng tác: Ngọc Tiến
Kỷ niệm quê hương-Sáng tác: Hoàng Dương

 

BÀI THƠ VỀ SÁO TRÚC

Tiếng sáo trên nương, điệu thiết tha
Trăng sáng quê tôi, những vườn trà
Trên đường chiến thắng, dồn chân bước
Anh vẫn hành quân với lời ca./.

Chú thích:
Tiếng sáo trên nương-Sáng tác: Hồng Thái
Trăng sáng quê tôi-Sáng tác: Đinh Thìn
Trên đường chiến thắng-Sáng tác: Đinh Thìn
Anh vẫn hành quân-Sáng tác: Huy Du

 

BÀI THƠ VỀ ĐÀN NGUYỆT

Cảm xúc quê hương lúc xa nhà
Trăng rằm soi sáng góc trời xa
Mẹ yêu con lắm thời thơ dại
Nặng nghĩa, chung tình với quê ta./.

Chú thích:
Cảm xúc quê hương-Sáng tác: Xuân Khải
Trăng rằm-Sáng tác: Anh Tấn
Mẹ yêu con-Sáng tác: Nguyễn Văn Tý, chuyển thể: Trần Luận
Quê ta-Sáng tác: Xuân Khải

 

BÀI THƠ VỀ ĐÀN T'RƯNG

Mảnh đất Tây Nguyên chào mặt trời
Đây mùa hái quả khắp nơi nơi
Cánh chim chơ rao còn chao mãi
Tiếng đàn bên suối điệu buông lơi./.

Chú thích:
Tây Nguyên chào mặt trời-Sáng tác: Hữu Xuân
Mùa hái quả-Sáng tác: Hữu Xuân
Cánh chim chơ rao-Sáng tác: Đỗ Lộc
Trở về Tây Nguyên-Sáng tác: Xuân Giao-Đỗ Lộc

                                                Nguồn : Internet

Top 100 Contributor
cầm sư cấp 1

Bài thơ của em nữa :

 Chết là hết những tháng ngày đau khổ

 Hết đau thương, hết hận trong lòng

 Để nghĩa trang có thêm một người nhập cuộc

 Để xã hội bớt một kẻ lang thang .

 

ym: heartfailz
Top 50 Contributor
cầm sư cấp 2

bác votinhcodon nghe sao mà tâm hồn u tối vậy ??? Thơ gì mà toàn chết chóc, thù hận, kẻ lang thang,nghĩa trang.....Em nhớ không nhầm thì chả phải mấy hôm trước chính bác mở topic" hạnh phúc" rồi trong đó có cái link khá ý nghĩa còn gì.Bác này mâu thuẫn quá trời.

Chắc bác đang có chuyện buồn hả ?? ko sao đâu, bác cứ cười lên đê, cứ vào damsan mà tận hưởng hết cảm giác HP ở đây là bác cũng thọ cỡ 8x đổ lên rồi, không phải quyên sinh đâu Big Smile

Có rất nhiều người mơ, nhưng chỉ có một vài người dám thức trắng cả đêm để biến giấc mơ đó thành hiện thực
Top 100 Contributor
cầm sư cấp 1

Con người mà lúc này lúc kia. Tồn tại 2 mặt Thiên thần hay Ác quỷ,

Đi đến tận cùng đau khổ sẽ là niềm vui và hạnh phúc.

Đi đến tận cùng hạnh phúc sẽ là những nỗi buồn và đau khổ.

Em chưa đi đến tận cùng nhưng đi qua đi lại hoài nên nó mới thế !

Gửi các bác một bài thơ khác :


Ngẫm thân mình rồi sẽ ra sao?
Mai nhắm mắt xa lìa trần thế
Xa luôn người mà đã mến thương
Ai sẽ khóc khi đời thiếu vắng tôi?
Và ai cười khi vắng tôi trên đời?
có giọt nuớc mắt nào tiếc thương cho tôi?
Hay chi nhận sự dững dưng hiện hữu?
Cơn gió buồn thôi bay đi tất cả
Và cũng thổi luôn một mối tình?
Mãi ngàn năm mà tôi chẳng hiểu đời
Hiểu con người trên trần thế cũng không.
Trên mãnh đất một trồi non hình thành.
Nó có biết đau khô đang chờ đợi?
Hay chưa biết đau đã trở về hư vô.
Cơn mưa dài bất nguồn từ hơi nước
Nuớc bốc hơi và cơn mưa hình thành
Rơi rào rạt trở về nơi bất nguồn
Rồi tôi cũng sẽ trở về với Đất mẹ
Bỏ lại đời bỏ luôn những nhớ nhung
Xa cuộc đời xa luôn những bon chen
Quay về làm hạt bụi chẳng đau thuơng.

ym: heartfailz
Top 500 Contributor
trung cấp cầm thủ

nhân sinh ư hai tiếng đoạn trường

ôm nỗi đau duyên nợ tình sâu

bước với đời đường dài lẻ bóng

sưởi ấm hồn hơi ấm ngày xưa

 

cảm tạ anh ân nợ mối duyên sầu

xin hẹn người lời từ biệt cố đô

tri âm ơi xin người vững bước

đời còn dài sẽ nâng bước cho anh

 

tiếng sáo chênh chao giữa bóng chiều

hoàng hôn bảng lảng tím mắt ai

mưa rơi ngưng đọng sầu vương lệ

phố mãi buồn và mưa mãi bay

Người vô thường, khách vô thường, tặng nhau nhé lời an lành cát khánh.

Có phải Huế buồn như lãng du nên em đến như một miền bịn rịn...

Ơi những  cánh hoa bay!

Ôi những phù du trọn kiếp nhân sinh...

Cuộc sống muôn trùng sao không trọn cho một cái nắm tay?

tiếng tiêu ngân vang vọng trời đất phận hồng trần lạc bước xuân xanh
Top 500 Contributor
trung cấp cầm thủ

Ai có sheet bài này ko nhở, mình đang cần quá

cám ơn các bạn trước nhá!!!!!

Top 150 Contributor
cầm sư cấp 1

Em mạo muội hiến bài thơ of em:

"Hè về vương trên lùm phượng vĩ

Con ve sầu buồn bã hoài tri kỉ

Hàng phi lao thì thào trong gió biếc

Tiếc nuối gì ngày tháng đã qua đi

Kỉ niệm xưa chỉ còn trong nỗi nhớ

Tìm đâu rồi những ngày tháng tuổi thơ

Tìm lại mình nhưng không sao tìm được

Phút giây buồn hiện về những giấc mơ

Qua đi rồi tuổi học trò lưu luyến

Đã không còn thời áo trắng hồn nhiên

 Ngược thời gian tìm về dĩ vãng

Chợt lệ nhoà sống mũi cay cay

-Trả cho ta từng khắc buồn vui

Để trong ta chỉ sót lại ngậm ngùi"

Hizz! Nhớ bạn bè, thầy cô, mái trường, kỉ niệm thời áo trắng qúa

Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là những cuộc tìm kiếm...
Top 25 Contributor
cầm sư cấp 4
kimlamtk:

Bài thơ 8 cách đọc thì không rõ tác giả , chân nhân bất lộ tướng Confused (có chỗ ghi tg là Lâm Văn Thoại - không biết phải ko), còn cái bài 64 cách đọc thì chưa có dịp thưởng thức hơi khó hình dung nếu không muốn nói là hơi bị hoài nghi... Hmm. Bây giờ là một bài nữa, tuy không có nhiều cách đọc và cũng thường thôi nhưng ...xem thử nó có gì đặc biệt Smile

Hai Dòng Tâm Sự

Một ngày thu bỗng về đây
Buổi trưa chợt vắng gốc cây cung đàn
Hôm qua vừa đón hè sang
Nào đâu khúc nhạc rộn ràng ve ngân
Anh chàng phượng vĩ bần thần
Bước chân nắng hạ cũng bâng khuâng sầu
Đi trong một sớm thu đầu
Cho lòng người biết vì đâu lá buồn
Sầu rơi theo gió thu tuôn
Từ cành lá trở về nguồn cội cây
Đó xong một kiếp chóng thay
Ướt chân nơi xác lá bay ngập đường
Trên cao chồi mới chớm vươn
Mi nghe nặng chút gió sương cuối ngày
Em ơi một bước lưu đày
Giờ quê hương đã đổi thay nhường nào
Góp hồn một thoáng chiêm bao
Mộng duy một giấc đường vào nhà xưa
Ngàn mong trăm nhớ cho vừa
Đêm ru một tiếng gió thưa buốt lòng
Lại trăng sao nép bên song
Có hay hai tiếng "hoài mong" nghĩa là
Giữ làm sao nổi cỏ hoa
Trong màu nắng sớm đã pha ánh chiều
Anh đi canh cánh trăm điều
Được bay phỉ sức mà nhiều trở trăn
Chút buồn nhưng chẳng ăn năn
Gì giờ buồm cũng no căng gió trời...

 

Một buổi hôm nào anh bước đi

Cho sầu từ đó ướt trên mi

Em giờ góp mộng ngàn đêm lại

Có giữ trong anh được chút gì.

thấy bài này bạn kimlamtk hỏi có gì hay mà không có ai trả lời...

bạn còn nhỏ tuổi đã rất thích thơ, và hồn thơ có một hướng rõ rệt và đậm chất. tuy nhiên tuổi của bạn lại có một điều làm mình chưa hiểu.... thơ bạn thích hầu hết đều thể hiện một sự bất mãn, day dứt, hoài niệm, tiếc nuối...

 

tiền là giấy... ngoccuaanhoi2002
Top 25 Contributor
cầm sư cấp 4
quasimodo:

Lúc này là 0h 22' ngày 20/12/2007, phụ nữ VN dù thế nào thì cuối cùng cũng phải lập gia đình thôi, tặng các bạn nữ bài thơ nằm trong bí kíp "nghệ thuật giữ chồng":

 

Người đàn bà thứ hai

 

Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con

Bởi trước con, đã là con của Mẹ.

Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ

Nhưng suốt đời yêu Mẹ, Mẹ ơi!

Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời

Để hôm nay con được yêu đến vậy.

Nhưng con cũng chỉ là cơn gió nhẹ

Mẹ mới là bến bờ thương nhớ của đời anh.

Con chỉ là cơn mưa mong manh

Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong anh ấy

Nhưng chỉ có một tình yêu âm ỉ cháy

Anh ấy chỉ dành cho riêng Mẹ mà thôi.

Anh ấy có thể yêu con suốt cả cuộc đời

Cũng có thể chia tay ngày mai - có thể...

Nhưng anh ấy suốt đời yêu Mẹ

Dù thế nào con cũng chỉ thứ hai

 

bài này bạn nên trích đúng một chút, tác giả là phan thị vĩnh hà.

mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
bởi trước con anh ấy là của mẹ
anh có thể yêu con một thời trai trẻ
nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ mẹ ơi
mẹ sinh ra anh ấy ở trên đời
hình bóng mẹ lắng sâu vào tim anh ấy
dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai
mẹ đừng buồn những hoàng hôn những ban mai
anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
nhưng con cũng chỉ là cơn gió nhẹ
mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh
con chỉ là cơn gió mong manh
những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
nhưng có một tình yêu suốt đời âm ỉ cháy
anh ấy chỉ dành cho mẹ mà thôi
anh có thể sống với con suốt cả cuộc đời
cũng có thể chia tay ngày mai có thể
nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
dẫu thế nào con cũng chỉ  thứ hai

tiền là giấy... ngoccuaanhoi2002
Top 25 Contributor
cầm sư cấp 3

ái lại cái bài này :D hôm qua đứa bạn đưa em đọc em thấy quen quen nhưng ko nhớ tên tác giả... đại ca "đồng" có vẻ chịu khó " sớt" gu gồ quá :D

diễn đàn mình có thơ em cũng trả luôn 1 bài thơ em mới viết "hộ" thằng bạn ( nó chia tay bạn gái  lòng ko mún nhưng vì lí do gì đó..hix) cảm xúc ko thật nhưng em thích

 

Anh đã yêu em

Như yêu sóng biếc

Từng hồi bất diệt

Xô mãi tình ta...

 

Một chiều buồn, có biết không em

Trái tim anh theo đèn đường thổn thức

Cả phố phường dường như chưa tỉnh giấc

Chỉ mình anh lạc lõng đi về...

 

Một cuộc tình đẹp tựa như mơ

Nào ngờ đâu chỉ còn trong kí ức

Anh bước đi mà lòng vô thức

Bước về miền xa thẳm cuối tim em...

 

Mặt trời tắt nhượng chỗ cho màn đêm

Để ngàn sao huy oàng trong sắc tối

Khi chia tay anh là người có lỗi

Nhưng thật lòng chúc phúc người anh yêu... 

 

 

bán sáo  trúc, sáo nứa, tiêu trúc... liên hệ 01676244007 or yahoo vuthinhbn_91

 

Top 25 Contributor
cầm sư cấp 4
vuthinhbn91:

ái lại cái bài này :D hôm qua đứa bạn đưa em đọc em thấy quen quen nhưng ko nhớ tên tác giả... đại ca "đồng" có vẻ chịu khó " sớt" gu gồ quá :D

diễn đàn mình có thơ em cũng trả luôn 1 bài thơ em mới viết "hộ" thằng bạn ( nó chia tay bạn gái  lòng ko mún nhưng vì lí do gì đó..hix) cảm xúc ko thật nhưng em thích

 

Anh đã yêu em

Như yêu sóng biếc

Từng hồi bất diệt

Xô mãi tình ta...

 

Một chiều buồn, có biết không em

Trái tim anh theo đèn đường thổn thức

Cả phố phường dường như chưa tỉnh giấc

Chỉ mình anh lạc lõng đi về...

 

Một cuộc tình đẹp tựa như mơ

Nào ngờ đâu chỉ còn trong kí ức

Anh bước đi mà lòng vô thức

Bước về miền xa thẳm cuối tim em...

 

Mặt trời tắt nhượng chỗ cho màn đêm

Để ngàn sao huy oàng trong sắc tối

Khi chia tay anh là người có lỗi

Nhưng thật lòng chúc phúc người anh yêu... 

 

ê ê gút gồ là thế nào hả? bài này anh thuộc cách đây gần chục năm rồi nhé, chỉ mỗi tội là nhầm tác giả thành xuân quỳnh thôi, tại đọc nó cùng với bài tự hát của xuân quỳnh. mới đây được chỉnh sửa lại tên tác giả rồi hehe. bằng chứng đây này :

http://vn.360plus.yahoo.com/jw!Lc_ojHOQHxmePcj42Gr4Gio-/article?mid=51

tiền là giấy... ngoccuaanhoi2002
Top 25 Contributor
cầm sư cấp 3
sax... anh giống em quá... đứa bạn đưa cho em .. em khăng khăng khẳng định đó là của xuân quỳnh... em nhớ là trong tập thơ của xuân quỳnh có bài gì tương tự nhưng không phải bài tự hát....

 

bán sáo  trúc, sáo nứa, tiêu trúc... liên hệ 01676244007 or yahoo vuthinhbn_91

 

Top 25 Contributor
cầm sư cấp 4
nếu anh không nhầm thì trong tập thơ 99 bài thơ tình, có đề bài người đàn bà thứ hai tác giả xuân quỳnh.
tiền là giấy... ngoccuaanhoi2002
Top 25 Contributor
cầm sư cấp 3

Em xin mở rộng thêm một chút là trong cùng tập thơ này (tập thơ "Mãi là người thứ hai"), Xuân Quỳnh cũng có một bài thơ có chủ đề tương tự nói về mẹ chồng. 

Mẹ của anh


Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong

Ngày xưa má mẹ cũng hồng
Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen

Đâu con dốc nắng đường quen
Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao

Lời ru mẹ hát thuở nào
Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
Nào là hoa bưởi hoa chanh
Nào câu quan họ mái đình cây đa

Xin đừng bắt chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
Mẹ không ghét bỏ em đâu
Yêu anh em đã là dâu trong nhà

Em xin hát tiếp lời ca
Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn
Hát tình yêu của chúng mình
Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng

Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
Chắc chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.

 

còn bài thơ người đàn bà thứ 2 cũng một thời được tranh cãi về tác giả giữa XQ và B.Hà  nó được in chung với tập thơ của xuân quỳnh --> nhiều ng nhầm lẫn là đúng ( trong đó có em và anh)

 

bán sáo  trúc, sáo nứa, tiêu trúc... liên hệ 01676244007 or yahoo vuthinhbn_91

 

Top 500 Contributor
trung cấp cầm thủ

toàn bài thơ hay ha. bác nào có năng khiếu phổ mấy bai thơ thành nhac thì tốt quá.hihihi

để thổi cho vui.

 

H3D
  • Filed under:
Page 16 of 17 (249 items) « First ... < Previous 13 14 15 16 17 Next > | RSS
Copyright 2006 - 2011 by DamSan.Net
Powered by Community Server (Non-Commercial Edition), by Telligent Systems