Đam San .Net
Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam


Bạn đang truy cập vào diễn đàn cũ của Đamsan.Net. Diễn đàn này không nhận đăng kí thành viên mới cũng như bài viết mới kể từ ngày 11-02-2012.
BQT.

Những Bài Thơ Hay

rated by 0 users
This post has 248 Replies | 8 Followers

Top 100 Contributor
cầm sư cấp 1

NGỌN NẾN TRUNG KIÊN

Ngọn nến lung linh

                      nghiêng mình

                                    đứng gác

   Cho đêm dài

                  vô nghĩa

                          bởi thời gian.

   Ngọn nến trung kiên

                           cháy!

                               dẫu rồi tàn

   Cho cuộc sống rạng ngời

                                     lên

                                        chân lí

   Dẫu tàn hơi

                 nến vẫn hoài âm ỉ

   Vẫn nghiêng mình

                         bền bỉ

                              trung kiên!

   Ngọn nến lung linh

                         hắt hiu

                              vẫn gác

   Nến tắt rồi...

           cho nhựa sống

                          hồi sinh!

                           phudinh.nguyen
 

Sống không có nghĩa là tồn tại.
Not Ranked
tiểu cầm thủ

Chào các bác !!! Tui xin post 1 bài của Chủ Tịch Hồ Chí Minh để mọi người nhớ đến vị lãnh tụ tài ba của dân tộc Việt Nam .

Đối nguyệt ( Hồ Chí Minh )

Song ngoại nguyệt minh lung cổ thụ,
Nguyệt di thụ ảnh đáo song tiền,
Quân cơ, quốc kế thương đàm liễu,
Huề chẩm song bàng đối nguyệt miên.

      ----------------------------------

 

Đối trăng (Người dịch: Nam Trân)

Ngoài song, trăng rọi cây sân,
Ánh trăng nhích bóng cây gần trước song.
Việc quân, việc nước bàn xong,
Gối khuya ngon giấc bên song trăng nhòm.

Kim triều hữu tửu kim triều tuý Minh nhật sầu lai minh nhật sầu .
Top 500 Contributor
trung cấp cầm thủ

em dù ko có tài làm thơ cũng xin mạo muội góp một bài . Bài này hay là ở cách đọc

                                                                                              ĐÂY

                                                                                              ANH

                                                                                               GỬI

                                                               THIẾP NHỚ CHÀNG THƯ  ĐỂ  EM  HAY

                                                                                               BỎ

                                                                                              NGHĨA 

                                                                                              NÀY

em xin tạm lui hôm sau sẽ vấn an các vị tiếp , hi vọng các vị có hứng thú tìm ra cách đọc của bài thơ này

 

tiếng tiêu ngân vang vọng trời đất phận hồng trần lạc bước xuân xanh
Top 50 Contributor
cầm sư cấp 2
haytrovebenem:

em dù ko có tài làm thơ cũng xin mạo muội góp một bài . Bài này hay là ở cách đọc

                                                                                              ĐÂY

                                                                                              ANH

                                                                                               GỬI

                                                               THIẾP NHỚ CHÀNG THƯ  ĐỂ  EM  HAY

                                                                                               BỎ

                                                                                              NGHĨA 

                                                                                              NÀY

em xin tạm lui hôm sau sẽ vấn an các vị tiếp , hi vọng các vị có hứng thú tìm ra cách đọc của bài thơ này

 

Đây anh gửi thư , bỏ nghĩa này .

Thiếp nhớ ! Chàng thư , để em hay!

Hay em để thư : chàng nhớ thiếp

Này nghĩa ! Bỏ thư gửi anh đây .

 

桃花影落飞神剑 碧海潮生按玉箫
Top 75 Contributor
cầm sư cấp 2

Đây anh gửi thư bỏ nghĩa này

Này nghĩa bỏ thư để em hay

Hay em để thư: Chàng nhớ thiếp 

Thiếp nhớ chàng thư để em hay 

hì, có một giai thoại nói về Bùi Hữu Nghiã làm thơ ghẹo con gái rượu ông hộ Lý ở Biên Hòa khi còn trọ học. Bài thơ đó và bài này khá giống nhau, nên thử đọc theo cách của bài thơ Bùi Hữu Nghĩa... đọc tới đọc lui cũng không rõ được nghĩa nó. Đành chờ haytrovebenem trở lại vấn an mọi người mà học hỏi quá Stick out tongue

 

Ngân: phải biết yêu TIỀN,tránh lấy TIỀN làm điều xấu Lễ: phải biết kính trọng TIỀN Nghĩa: phải lấy tấm lòng đối đãi chứ kg được lấy TIỀN để trả ơn Trí: dùng TIỀN đúng mục đích Tín: thiên hạ mượn TIỀN phải trả đúng hẹn Ấy là làm người vậy.
Top 75 Contributor
cầm sư cấp 2

Thời Hoa Đỏ

Thanh Tùng 


Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng
Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh
chẳng cho lòng ta yên
Anh mải mê về một màu mây xa
Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ
về cái vẻ thần kì của ngày xưa
Em hát một câu thơ cũ
Cái say mê của thời thiếu nữ
mỗi mùa hoa đỏ về
hoa như mưa rơi rơi
cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi
Như máu ứa một thời trai trẻ
hoa như mưa rơi rơi
như tháng ngày xưa ta dại khờ
ta nhìn vào tận sâu mắt nhau
mà thấy lòng đau xót
trong câu thơ của em
anh không có mặt
câu thơ hát về một thời yêu đương tha thiết
anh đâu buồn mà chỉ tiếc
em không đi hết những ngày đắm say
hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ
không cho ai có thể lạnh tanh
hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ
như vết xước của trái tim

sau bài hát rồi em lặng im
cái lặng im rực màu hoa đỏ
anh biết mình vô nghĩa đi bên em
sau bài hát rồi em như thể
em của thời hoa đỏ ngày xưa
sau bài hát rồi anh cũng thế
anh của thời trai trẻ ngày xưa.
Ngân: phải biết yêu TIỀN,tránh lấy TIỀN làm điều xấu Lễ: phải biết kính trọng TIỀN Nghĩa: phải lấy tấm lòng đối đãi chứ kg được lấy TIỀN để trả ơn Trí: dùng TIỀN đúng mục đích Tín: thiên hạ mượn TIỀN phải trả đúng hẹn Ấy là làm người vậy.
Top 75 Contributor
cầm sư cấp 2
Lá Diêu Bông
Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
     Đồng chiều
          Cuống rạ
Chị bảo
Đứa nào tìm được Lá Diêu bông
Từ nay ta gọi là chồng
 

Hai ngày Em tìm thấy Lá
Chị chau mày
     Đâu phải Lá Diêu bông
Mùa đông sau Em tìm thấy Lá
Chị lắc đầu
     trông nắng vãn bên sông
Ngày cưới Chị
     Em tìm thấy Lá
Chị cười xe chỉ ấm trôn kim

Chị ba con
     Em tìm thấy Lá
Xòe tay phủ mặt Chị không nhìn

     o0o

Từ thuở ấy
     Em cầm chiếc Lá
     đi đầu non cuối bể
Gió quê vi vút gọi
     Diêu bông hời...
     ...ới Diêu bông...!

             -- Rét 1959
Hoàng Cầm
Ngân: phải biết yêu TIỀN,tránh lấy TIỀN làm điều xấu Lễ: phải biết kính trọng TIỀN Nghĩa: phải lấy tấm lòng đối đãi chứ kg được lấy TIỀN để trả ơn Trí: dùng TIỀN đúng mục đích Tín: thiên hạ mượn TIỀN phải trả đúng hẹn Ấy là làm người vậy.
Top 50 Contributor
cầm sư cấp 2

Thôi thế thì thôi , thôi thì thế

Thế thế thì thôi , thì thế thôi

Thế thôi thôi thế thì thôi thế

Thì thôi thôi thế thế thì thôi .

    Bài này không biết của ai nên … xin ai biết chỉ giùm Big Smile

    

桃花影落飞神剑 碧海潮生按玉箫
Top 200 Contributor
đại cầm thủ
[ "một tư vấn bảo hiểm AIA tên Minh Thế tặng người yêu là Kim Thôi. bác Thế đọc bài này khi nghỉ giải lao trong một buổi hội thảo. Bài chỉ có ba chữ và lặp đi lặp lại. Do bác Thế đọc nhanh quá, tôi không nhớ rõ bản gốc nên về nhà tự làm lại, nên sẽ có nhiều bản.

Luật vần bằng:
Thế thì thôi
thôi thế thì thôi, thế thì thôi
thì thế thì thôi, thì thế thôi
thôi thế thôi thì, thôi thế thế
thôi thì thôi thế, thôi thì thôi!

Luật vần trắc
thế thì thôi
thì thế thôi, thì thôi thế thôi
thôi thì thôi thế, thôi thì thôi
thì thôi thì thế, thôi thì thế
thôi thế thì thôi, thì thế thôi!
---------------

đây là hai bản tôi thấy tâm đắc.
các bạn nào có máu nghệ sĩ thì giúp tôi thêm nhé." ]

Đây là nguyên văn đọc được trên 1 cái blog ... nếu không sai thì cái bài Hoàng đảo chủ post lên là một trong những dị bản ... của ai thì có trời biết Zip it!

Thiên Giang Hữu Thủy Thiên Giang Nguyệt Vạn Lý Vô Vân Vạn Lý Thiên ...
Top 50 Contributor
cầm sư cấp 2
.
桃花影落飞神剑 碧海潮生按玉箫
Top 200 Contributor
đại cầm thủ

Cảm ơn Hoàng đảo chủ quan tâm ^^ kì thi kết thúc rồi (mới mon men lên diễn đàn chứ ) và KL chỉ được có vài sự như ý thôi T_T ... Nhưng nói chung xong cấp 3 hết làm học sinh, khỏe rồi Smile Giờ quay lại làm tiếp thị thơ  ...

GIỌT BAN SƠ

Đôi mắt xuân ngọc nguyên sơ
Như quen mà lạ như chờ,chẳng mong
Sáng nay gà gáy bên song
Mai vàng thức dậy trời trong dáng trời

Ra đi từ thủa à ơi...
Đường về mây trắng tiếng lời vô thanh
Mưa nguồn giọt nước long lanh
Rong rêu phế sử lại xanh thoại đầu
Sương mai in bóng bể dâu
Hoàng hoa cổ độ vẫn màu hoàng hoa

Hà minh Tuấn

Thiên Giang Hữu Thủy Thiên Giang Nguyệt Vạn Lý Vô Vân Vạn Lý Thiên ...
Top 200 Contributor
đại cầm thủ

CHỨC CẨM HỒI VĂN
(CỦA TÔ HUỆ CÁCH ĐÂY HƠN 2000 NĂM) 


 “Chức cẩm hồi văn" có nghĩa là bài văn dệt trên gấm với những dòng chữ xếp vòng quanh. Nó còn kỳ lạ ở chỗ chỉ có mấy trăm chữ, nhưng nếu soạn theo theo thể thơ 7 chữ thì được hơn 200 bài (Theo Tựa của Vũ Hậu đời Đường). Và nếu sọan theo thể thơ 3 chữ hoặc 5 chữ thì lại được tới 3.752 bài, còn soạn cách của Vạn Dân con số bài thơ lại tăng lên 4.200 (!?)


Tuy nhiên về mặt xuất xứ, còn chưa rõ lắm:

Có sách nói tác giả bài văn là nàng Tô Huệ, tự Nhược Lan. Chồng nàng là Đậu Thao, làm quan đất Tân Châu, bị đày đến đất Lưu Sa. Nàng nhớ chồng, viết bài thơ Chức cẩm hồi văn. Bài thơ dệt gấm ấy dâng lên nhà vua. Vua cảm phục, đáp ứng nguyện vọng của nàng, tha cho Đậu Thao về.

Có sách lại nói, Đậu Thao làm quan ở đất Tân Châu, có hai vợ, khi được đổi đi nơi khác, anh ta chỉ đưa người vợ thiếp là Triệu Dương Đài đi theo, bỏ vợ cả là Tô Huệ ở lại. Tô Huệ buồn bực, làm bài hồi văn dệt vào gấm gởi cho chồng. Đậu Thao vừa phục tài, vừa cảm động, liền cho đón Tô Huệ cùng về xum họp.

Câu chuyện trên đây truyền sang Việt Nam thì được ghép vào với truyền thuyết dân gian Tô Thị vọng phu. Sách Dư địa chí của Nguyễn Trãi (thế kỷ XV) đã ghi rằng cô gái họ Tô hoá đá ở cụm núi Nhị Thanh, Tam Thanh (Lạng Sơn) chính là nàng Tô Huệ. Một số nhà thơ sau cũng tin như thế.

CHỨC CẨM HỒI VĂN

Quân thừa Hoàng chiếu yên biên thứ
Tống quân viễn biệt hà kiều lộ
Hàm bi, yểm lệ, tặng quân ngôn
Mạc vong ân tình tiện trường khứ

Hà kỳ nhất khử âm tín đoạn
Ức thiếp bình vi xuân bất noãn
Quỳnh dao giai hạ bích đài không
San hô trướng lý hồng trần mãn

Thử thời dao biệt mỗi kinh hồn
Tương tâm hà thác cánh phùng quân.
Nhất tâm nguyện tác thương hải nguyệt
Nhất tâm nguyện tác lãnh đầu vân

Lãnh vân tuế tuế phùng phu diện
Hải nguyệt niên niên chiếu đắc biên
Phi lai phi khứ đáo quân bàng
Thiên lý vạn lý dao tương kiến

Thiều thiều lộ viễn, quan san cách
Hận quân tái ngoại trường vi khách
Thử thời tương biệt lô diệp hoàng
Thuỳ tín kỷ kinh mai hoa bạch

Bách hoa tán loạn phùng xuân tảo.
Xuân ý thôi nhân hướng thuỳ đạo
Thuỳ dương tảo địa vị quân phan
Lạc hoa mãn địa vô nhân tảo

Đình tiên xuân thảo chinh phân phương
Bảo đắc Tần-trang hướng hoạ đường
Vị quân đàn đắc Giang Nam khúc
Phụ ký tình thâm đáo Sóc phương

Sóc phương thiều đệ sơn hạ việt
Vạn lý âm thư Trường đoạn tuyệt
Ngân trang chẩm thượng lệ triêm y
Kim lũ la thường hoa giai liệt

Tam xuân hồng nhạn độ giang thanh
Thử thị ly nhân đoạn trường tình
Tranh huyền vị đoạn, trường tiên đoạn
Oán kết tiên thành, khúc vị thành

Quân kim ức thiếp trọng như san
Thiếp diệc tư quân bất tạm nhàn
Chức tương nhất bản hiến Thiên Tử
Nguyện phóng nhi phu cập tảo hoàn.

Thiên Giang Hữu Thủy Thiên Giang Nguyệt Vạn Lý Vô Vân Vạn Lý Thiên ...
Top 200 Contributor
đại cầm thủ

Trước đây có từng  đề cập tới bài thơ 64 cách đọc của vua Tự Đức ... và bây giờ thì chính xác là của vua Thiệu Trị . Không chỉ một mà tới hai bài và không chỉ 64 mà giờ lên tới 128 cách đọc, đó là 2 bài thơ chữ Hán có tên là Vũ Trung Sơn Thủy (Cảnh trong mưa)Phước Viên Văn hội lương dạ mạn ngâm (Đêm thơ ở Phước Viên).

Cách trình bày 2 bài thơ này hơi quái dị : vòng tròn bát quái ... mọi người từ từ thưởng thức , đọc ra 128 bài là đắc đạo Geeked. Ở đây KL post bài Vũ Trung Sơn Thủy thôi ^^

 

Thiên Giang Hữu Thủy Thiên Giang Nguyệt Vạn Lý Vô Vân Vạn Lý Thiên ...
Top 500 Contributor
trung cấp cầm thủ

haha các bác . bác nèo cũng đọc sai hết rùi để em viết thành bài cho các bác chiêm ngưỡng

Đây anh gửi thư để em hay

Hay em để thư bỏ nghĩa này

Này nghĩa bỏ thư chàng nhớ thiếp

thiếp nhớ chàng thư gửi anh đây

bài nầy em cũng mệt ốm mới dc người khác chỉ cho cách đọc , híc

tiếng tiêu ngân vang vọng trời đất phận hồng trần lạc bước xuân xanh
Top 50 Contributor
cầm sư cấp 2

Hix, nhìn cái vòng bát quái kia mún rớt con mắt .

Thôi, mình đọc thơ bình thường cho lành :(

Một Mùa Đông

Lưu Trọng Lư 

 

I

Đôi mắt em lặng buồn
Nhìn thôi mà chẳng nói,
Tình đôi ta vời vợi
Có nói cũng không cùng.

Yêu hết một mùa đông
Không một lần đã nói,
Nhìn nhau buồn vời vợi
Có nói cũng không cùng.

Trời hết một mùa đông
Gió bên thềm thổi mãi,
Qua rồi mùa ân ái:
Đàn sếu đã sang sông.

Em ngồi trong song cửa
Anh đứng dựa tường hoa,
Nhìn nhau mà lệ ứa,
Một ngày một cách xa.

Đây là dải Ngân Hà,
Anh là chim Ô thước
Sẽ bắc cầu nguyện ước
Một đêm một lần qua.

Để mặc anh đau khổ,
ái ân giờ tận số,
Khép chặt đôi cánh song!
Khép cả một tấm lòng!

II

Em là gái trong khung cửa,
Anh là mây bốn phương trời;
Anh theo cánh gió chơi vơi,
Em vẫn nằm trong nhung lụa.

Em chỉ là người em gái thôi,
Người em sầu mộng của muôn đời,
Tình em như tuyết giăng đầu núi,
Vằng vặc muôn thu nét tuyệt vời.

Ai bảo em là giai nhân
Cho đời anh đau khổ?
Ai bảo em ngồi bên cửa sổ
Cho vướng víu nợ thi nhân?

Ai bảo em là giai nhân
Cho lệ tràn đêm xuân?
Cho tình tràn trước ngõ?
Cho mộng tràn gối chăn?

III

Ngày một ngày hai cách biệt nhau
Chẳng được cùng em kê gối sầu,
Khóc chuyện thế gian cười ngặt nghẽo,
Cùng cười những chuyện thế gian đau.

Ngày hôm tiễn biệt buồn say đắm
Em vẫn đùa nô uống rượu say.
Em có biết đâu đời vắng lạnh,
Lạnh buồn như ngọn gió heo may.

Môi em đượm sặc mùi nho tươi,
Đôi má em hồng chúm nụ cười,
Đôi mắt em say màu sáng lạn,
Trán em để lỏng làn tóc rơi.

Tuy môi em uống, lòng anh say,
Lời em càng nói càng chua cay
Anh muốn van em đừng nói nữa,
Lệ buồn sẽ nhỏ trong đêm nay.

IV

Hãy xếp lại muôn vàn ân ái
Đừng trách nhau, đừng ái ngại nhau,
Thuyền yêu không ghé bến sầu
Như đêm thiếu phụ bên lầu không trăng.

Hãy như chiếc sao băng băng mãi
Để lòng buồn, buồn mãi không thôi.

(Phần II đc phổ nhạc bởi Anh Bằng bài Người Em Sầu Mộng, chắc ai cũng đã từng nghe ;)) ) 

Page 14 of 17 (249 items) « First ... < Previous 12 13 14 15 16 Next > ... Last » | RSS
Copyright 2006 - 2011 by DamSan.Net
Powered by Community Server (Non-Commercial Edition), by Telligent Systems